THÂN TẶNG LÊ TIẾN VƯỢNG,
TÁC GIẢ "EM ĐỪNG"
Nếu nay đã thấy đẹp rồi
Thì tâm chớ bận với hồi đã qua
Nếu vì xưa cũ mà ra
Thì ta nhắc đến để mà gỡ nay
Bận tâm quá khứ càng dày
Càng gần cái tuổi nắm tay chờ già
Thương ai trồng, lúc ngắm hoa
Là người luôn trẻ nhìn xa biết nhiều...
Thì tâm chớ bận với hồi đã qua
Nếu vì xưa cũ mà ra
Thì ta nhắc đến để mà gỡ nay
Bận tâm quá khứ càng dày
Càng gần cái tuổi nắm tay chờ già
Thương ai trồng, lúc ngắm hoa
Là người luôn trẻ nhìn xa biết nhiều...
THÀNH NAM, 02 - 7 - 2016
--------------------------------------
(*) Mời đọc bài thơ của Lê Tiến Vượng:
Em đừng nhắc chuyện hôm qua
Chuyện hôm nay cũng xót xa lắm rồi
Em đừng đong đếm đầy vơi
Đong bao cho đủ kiếp người phù du
Em đừng trách mãi mùa thu
Để mùa đông lại âm u lạnh lùng
Em đừng đợi ổi, đợi sung
Để cây cơm nguội ngại ngùng, chẳng xanh
Em đừng trách nữa về anh
Mình bao năm mộng chẳng thành giấc mơ
Ngồi đâu… chín ngại mười ngờ!
Câu thơ viết mãi vẫn chưa thành bài
Bao điều tưởng đúng lại sai
Sòng đời toàn thấy vai hài… sao em
Bao điều tưởng nhớ lại quên
Tưởng trên lại dưới, tưởng lên lại về
Chúng mình nửa phố nửa quê
Nửa anh hàng thịt, nửa về Trương Ba
Làm người có dễ đâu mà
Trách làm chi nữa, quỷ ma nó cười…
Lê Tiến Vượng
Lời bình: Vượng ơi, có ngộ quá không
Còn nghe như muối xát lòng hôm qua?
Để mùa đông lại âm u lạnh lùng
Em đừng đợi ổi, đợi sung
Để cây cơm nguội ngại ngùng, chẳng xanh
Em đừng trách nữa về anh
Mình bao năm mộng chẳng thành giấc mơ
Ngồi đâu… chín ngại mười ngờ!
Câu thơ viết mãi vẫn chưa thành bài
Bao điều tưởng đúng lại sai
Sòng đời toàn thấy vai hài… sao em
Bao điều tưởng nhớ lại quên
Tưởng trên lại dưới, tưởng lên lại về
Chúng mình nửa phố nửa quê
Nửa anh hàng thịt, nửa về Trương Ba
Làm người có dễ đâu mà
Trách làm chi nữa, quỷ ma nó cười…
Lê Tiến Vượng
Lời bình: Vượng ơi, có ngộ quá không
Còn nghe như muối xát lòng hôm qua?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét