CÂY CỎ DẠI CHẲNG AI ĂN
BỖNG NHIÊN THÀNH THUỐC THI NHÂN ƯA DÙNG
ĐÓ ĐÂY XANH KHẮP RUỘNG ĐỒNG
MÓN RAU SẠCH, CHẲNG CẦN TRỒNG VẪN NGON
BỖNG NHIÊN THÀNH THUỐC THI NHÂN ƯA DÙNG
ĐÓ ĐÂY XANH KHẮP RUỘNG ĐỒNG
MÓN RAU SẠCH, CHẲNG CẦN TRỒNG VẪN NGON
XUYẾN CHI - MỘT LOÀI RAU DẠI
CHỮA BỆNH THẬN
CHỮA BỆNH THẬN
Cái tên nghe rất là thơ
Phủ xanh ngắt cả bụi bờ gần xa
Xóm gần thì lướt mắt qua
Phố xa như thấy xuýt xoa khát thèm
Về đồng bãi chốn quê em
Trắng bông, vàng nhị trải miền nắng hoa
Ngắt nhanh của quý làm quà
Khoe ... Thi hữu mở : Ái chà! Xuyến chi!
NAM ĐỊNH, 16 - 7 - 2016
NAM ĐỊNH, 16 - 7 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét