BIẾT LÀ "MỘ GIÓ" CÀNG THƯƠNG
ĐẮNG LÒNG THẤY MẸ THẮP HƯƠNG CON MÌNH
Xương gửi đất, máu gửi sông
Tên anh gửi lại ruộng đồng nước non
Tên anh gửi lại ruộng đồng nước non
Câu chèo, điệu lý vẫn còn
Anh trong câu hát đang tròn độ xuân
Bên bia hương thắp bao lần
Anh trong câu hát đang tròn độ xuân
Bên bia hương thắp bao lần
Đất sâu vẫn đợi năm gần tháng xa
Muôn ngàn đau mẹ đã qua
Đau này nhắm mắt về già vẫn đau ...
Muôn ngàn đau mẹ đã qua
Đau này nhắm mắt về già vẫn đau ...
TƯỞNG NHỚ CÁC LIỆT SĨ
26 - 7 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét