Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

BẮC NINH TA ĐẾN CÙNG NHAU(*)


KÍNH TẶNG SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ BẮC NINH
KỶ NIỆM CUỘC GIAO LƯU ĐỒNG NGHIỆP
 TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH
                                           
         
                
        Bồn chồn nhớ bạn Bắc Ninh
Ó o... giã biệt “Trúc Xinh” lên đường
        Nghe Thúy Cải, ngắm Thúy Hường
“Lý Giao Duyên” ấm thân thương, tan sầu
        Yêu ai duyên dáng “Mời Trầu”
Đợi ai “Buôn Bấc Buôn Dầu” cùng tôi
        Xao lòng ơi “Bạn Tình Ơi”
Vẳng nghe “Bèo Dạt Mây Trôi” chốn nào
        “Chim Khôn Đỗ Ngọn Thầu Dầu”
Thương ai “Ngồi Tựa Song Đào” chờ ai
        “Nón Ba Tầm” giữa sớm mai
"Trên Dòng... Quan Họ" 
                         hai người trao duyên
        Kìa ai “Xe Chỉ Luồn Kim”
Cho ai xao xuyến Tựa bên Mạn Thuyền
        Thương nhau ta hẹn nhau lên
Hẹn ngày “Nguyệt Gác Mái Đình” 
                                     đêm thâu
        Mải vui với khúc “Mời Trầu”
Chẳng phai kỷ niệm “Qua Cầu Gió Bay”
        Nghẹn ngào tay nắm bàn tay
Nghĩ câu “Giã Bạn” dạ đầy ngẩn ngơ
        Lòng ơi “Lòng Vẫn Đợi Chờ”
“Người Ơi Người ở...” thẫn thờ bước ai...
                 
                  BẮC NINH, 04 - 02 - 2013

---------------------------------
(*) Nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Hồi, hội viên Thi đàn Việt Nam đã dự "Không gian thơ" giới thiệu nhà thơ Phạm Quốc Khánh có lời bình thật sâu sắc và ý nghĩa cho bài thơ này, xin trích giới thiệu đôi dòng lời bình rất đẹp này để bạn đọc cùng nghe:



  Nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Hồi bình bài thơ 
 trong Không gian Thơ Thi đàn Việt Nam 
 giới thiệu thơ Phạm Quốc Khánh 


"Bắc Ninh ta đến cùng nhau" đậm chất quan họ, rất trữ tình, là bài thơ đẹp về quê hương đất nước nói chung; sự nồng nàn đằm thắm của tác giả nói riêng với tình người, với nền văn hoá dân ca Kinh Bắc. Đó là tâm hồn cao đẹp của tác giả, của mỗi người dân biết yêu dân tộc mình, yêu văn hoá làng quê, yêu những gì tốt đẹp mà ta đang có. Nhất là đối với anh, người còn đang lao tâm cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước mà vẫn cầm bút viết nên những dòng như thế thì thật đáng nể. Cái đáng nể là anh đã sắp đặt các trích đoạn quan họ trong suốt bài thơ khéo léo, lô gic, tài tình. Tôi chúc anh thành công trên mọi lĩnh vực, nhiều bài thơ hay trên tao đàn."





   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.