NGÀY VUI CON LẠI NHỚ CHA
Tưởng nhớ Cha, 20 năm ly biệt khi ngành
Kế hoạch - Đầu tư kỷ niệm 60 năm thành lập
và đón nhận Huân chương Sao Vàng
Bao năm kháng chiến gian nan
Nằm gai nếm mật, lánh hầm, giặc vây...
Trải bao gian khổ đắng cay
Ngày vui chiến thắng, tương lai sáng bừng
Hòa bình miền Bắc sang trang
Cha làm kế hoạch khi còn sơ khai :
Đánh máy chữ, bàn tính tay
Chỉ tiêu kế hoạch vẫn đầy lạc quan
Đói lòng ... tem phiếu ... gian nan
Thóc, quân vẫn đủ, súng vang chiến trường
Diệt thù, xẻ dọc Trường Sơn
Tiếp Cha, con lại lên đường tòng quân...
Đi tròn mười sáu mùa xuân
Con về theo bước vào ngành Cha xưa
Thương Cha yêu dấu về già
Hai mươi năm ấy nước nhà đổi thay
Cha nơi xa ấy có hay
Quê hương, đất nước hôm nay khác nhiều
Non sông biết mấy thân yêu
Ngành ta góp sức, đói nghèo dần lui ...
Cha ơi! Ngành khác xưa rồi
Sáu mươi năm ấy, sáng ngời Huân chương
"Sao Vàng" tươi thắm ghi công
Có Cha đã góp sức cùng bấy nay
Cúi đầu, dâng nén hương này
Cha đi xa, để lại ngày vinh quang!
NAM ĐỊNH, 31-12-2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét