.jpg)
SẢN VẬT LÀNG NGHỀ BÌNH ĐỊNH
LÀNG NGHỀ TÔI YÊU
Hẹn nhau rồi, cứ hẹn
hoài, hẹn mãi
Hôm nay anh mới tới được quê em
Một Bình Định tươi trong nắng mới
Đất với trời ngan ngát một màu xanh
Hôm nay anh mới tới được quê em
Một Bình Định tươi trong nắng mới
Đất với trời ngan ngát một màu xanh
“Vành nón Gò Găng,
vầng trăng Đập Đá”
Dịu dàng sao, lòng
thấy thương mến quá
Đẹp biết bao gốm Nhạn
Tháp, Vân Sơn
Mỗi làng nghề mang đậm
một nét duyên ...
Đi vào làng, lạc vào
xưởng máy
Bàn tay em thoăn thoắt
dệt thảm dừa
Xóm làng nay đẹp đẽ
hơn xưa
Nhờ những vỏ xơ trước
kia từng bỏ phí
Tây
Phương Danh xưa từng rèn binh khí
Cho
Quang Trung thần tốc giết giặc Thanh
Làm
súng gươm cho những ngày đánh Mỹ
Nay
dâng đời những đồ vật xinh xinh…
Về nơi đây làng đúc
Bằng Châu
Đồ mỹ nghệ đồng, thau
lóng lánh
Thấy kỳ diệu bao con
người khoẻ mạnh
Mà bàn tay thật khéo
léo tài hoa…
Về quê em như được gặp
người nhà
Thấy bát ngát một tấm
lòng xứ sở
Những con người tự
tin,
vượt lên từ gian khổ
Để hôm nay đất ấm mãi
ân tình!
Niềm vui ngập tràn xâm
chiếm lòng anh
Làng quê em, anh thấy
thân thiết quá
Vừa tới đấy mà chẳng
hề xa lạ
Thầm ước nơi đây lại
là chính quê mình…
Để ngày ngày em rót
cho anh
Chút lâng lâng trong
những ly Bầu Đá
Bánh tráng Tam Quan vị
ngậy giòn đến lạ
Trên thảm dừa vui
bao câu chuyện tâm
tình...
Ta cùng bên nhau xây
đẹp quê mình
Xứ sở anh hùng và
thượng võ
Những con người kiên
cường
mà hiền như nhành lá
Để anh yêu, yêu mãi đến vô cùng!
NAM ĐỊNH, NGÀY 25 - 8 - 2007
LÀNG NGHỀ BÌNH ĐỊNH TÔI YÊU
(Kính tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định)
Thơ: Phạm Quốc Khánh
Nhạc: Vũ Trung
Trình bày: Ca sĩ Kiều Lệ và Dàn nhạc HNSVN tỉnh Bình Định
0 nhận xét:
Đăng nhận xét