QUẢNG BÌNH HÔM NAY
Nay về đây đất Quảng Bình
Giữa chang chang nắng quê mình gió reo
Bài ca chiến thắng đói nghèo
"Đất lửa" xưa, mát xanh nhiều lúa khoai
Biển xanh, buồm trắng ra khơi
Thuyền ăm ắp cá, bầu trời chim ca
Thênh thang đường đón xe qua
Nhà cao, phố mới, tường hoa sáng ngời
Những khu kinh tế sinh sôi
Trời cao khát vọng, đất ngời tư duy
Công - Nông - Dịch vụ cùng đi
Gan bền đức lớn, Đảng kề bên dân
Lòng son xây những mùa xuân
Chí anh hùng sáng muôn lần quyết tâm
Đứng lên Nhật Lệ, Hoành Sơn!...
Quảng Bình đẹp giữa nước non anh hùng!
Đồng Hới, 12 tháng 4 năm 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét