Chúc mừng Các doanh nhân ,
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Vững vàng đứng giữa thương trường
Không gươm không súng, coi thường nguy nan,
Dựng xây sự nghiệp vẻ vang,
Nguyện làm người lính kiên gan thời bình:
Không bom đạn, vẫn ... hy sinh
Được, thua, còn, mất... muôn nghìn lo âu,
Thức đêm trắng cả mái đầu
Chiến lược, sách lược... với bao chuyện đời...
Thành công vui cả bao người
Thắng, thua dễ đã mấy ai hiểu mình,
Ghi công đất nước tôn vinh,
Quê hương trân trọng nghĩa tình, công lao,
Doanh nhân thật đáng tự hào
Tinh thần doanh nghiệp dạt dào bài ca!
Vì dân vì nước vì nhà
Vượt muôn sóng gió đường hoa sáng ngời...
Hôm nay, Mười Ba tháng Mười,
Doanh nhân đã hoá tình đời thành thơ!
Nam Định, ngày 13 tháng 10 năm 2009
0 nhận xét:
Đăng nhận xét