LẮNG TIẾNG THÔNG REO
Tặng các sinh viên trẻ sắp ra trường
Vườn ươm mơn mởn những mầm xuân
Liễu xanh cứ quấn quýt bên Thông
Đến một ngày kia cây lớn dậy
Người đưa cây đến với nơi trồng...
Đau lòng cho đôi lứa cách chia
Liễu đó, Thông đâu để xa lìa
Thông lên đồi cao Đà Lạt gió
Liễu rủ Tây Hồ, bóng mây che...
... Trai gái sánh đôi đồi Đà Lạt
Tình nhân chung bước dạo Tây Hồ
Có thấu cho nỗi đau Thông Liễu
Cô đơn lẻ bóng, bặt tin xưa...
Nát lòng xa cách nhớ cùng thương
Bỗng một chiều xuân Liễu hết buồn
Làn gió yêu mang từ Đà Lạt
Muôn lời thủ thỉ, vạn yêu thương...
Từ ngày tìm lại mối tình mơ
Tóc mây Liễu mượt, hết bơ phờ
Thông vui lại reo lời bất tận
Như tình chớm nở thuở ngày xưa
Đôi ta từ buổi nhận ra nhau
Như Liễu với Thông khác chi đâu
Biền biệt chia ly, lòng tan nát
Mỏi mòn, nay được thấy lại nhau!
Dào dạt yêu thương những khát khao
Hò hẹn tháng năm sớm lại chiều
Ấm áp dòng tin, câu đàm thoại
Con tim sống lại ngọn lửa yêu!
Đời cho đôi lứa một chữ "yêu"
Tiếng hát ngân nga thật ngọt ngào
Yêu cho Thông reo vi vút mãi
Bởi tim mãi cháy ngọn lửa yêu!
Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét