TƯỢNG ĐÀI GIỮA TRÙNG KHƠI
DÂNG HƯƠNG, KHỞI CÔNG
TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
TẠI ĐẢO SONG TỬ TÂY, TRƯỜNG SA
Trường Sa máu thịt của ta
Về đây Song Tử bao la nắng hồng
Việt Nam Tổ quốc anh hùng
Có Trần Quốc Tuấn lẫy lừng năm châu
Đất liền Trà Cổ - Cà Mau
Biển khơi pha lẫn máu đào, mồ hôi
Trường Sa bát ngát trùng khơi
Tiếng gươm khai quốc bao đời còn vang
Bao lần giặc dữ tràn sang
Quân dân ta đã kết đoàn đứng lên ...
Tự hào là đất Rồng Tiên
Vang chiến công Đức Thánh Trần anh minh
Vì dân vì nước nặng tình
Ba lần giặc tới, giáp binh tơi bời
Binh thư, chí khí sáng ngời
"Lấy dân làm gốc" mãi soi không nhòa
Trái tim đại nghĩa bao la
Là hồn dân tộc, tinh hoa muôn đời
Kẻ thù bạt vía rụng rời
Đức - nhân - trí - dũng chói ngời Việt Nam
Ngàn năm Tổ quốc vinh quang
Những trang oanh liệt sử vàng còn ghi
Tượng đài Đức Thánh uy nghi
Lửa thiêng khí phách tràn trề hôm nay
Tiền tiêu Tổ quốc nơi này
Trường Sa trong trái tim người Việt Nam
Ngàn đời dáng đứng hiên ngang
Hồn thiêng Đức Thánh mênh mang biển trời
Chủ quyền lãnh thổ trùng khơi
Niềm tin sắt đá muôn đời vẹn nguyên!
SONG TỬ TÂY, 23 - 3 - 2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét