Thân mến tặng Công ty TNHH một thành viên
khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng
(Nam Định)
Dải đất quê mình thắt đáy lưng ong
Xanh xanh ngắt lúa thì con gái
Dáng ai sớm hôm cống mương mê mải
Cho ruộng đồng xanh lại càng xanh...
Làng quê mình no ấm có công anh
Tưới mát cho đồng cao, ruộng hạn
Xả úng, tiêu ngập, ngăn triều, thải mặn
Làm thủy nông, anh cần mẫn đêm ngày!
Tiếng ai ca ngọt ngào đến mê say
Nghe như có anh bên cống, phai, mương, đập
Với giọt mồ hôi và tình người ấm áp
Trên sóng sông Ninh, sông Đáy dạt dào...
Bình dị biết bao mà phơi phới tự hào
Đồng đất, nông dân với anh đều là bạn
Lo trước muôn người nỗi lo úng hạn
Giọt mồ hôi anh trong bồ thóc mỗi nhà!
... Năm tháng âm thầm lặng lẽ đi qua
Bận sớm, vội chiều cũng vì cây lúa
Màu xanh đồng em hay tình anh trong đó
Trái tim anh sâu lắng ngọt ngào ...
Đất quê mình có em, thấy càng yêu
Dòng nước anh về trong mùa gieo cấy
Làm đất đúng kỳ, chọn tìm giống mới
Để lúa đồng em ăm ắp những mùa vàng!
Anh là dòng mương tưới xanh mát tháng năm
Em là ruộng đồng thâm canh bát ngát
Mương máng thủy nông cho ruộng đồng ca hát
Đôi chúng mình thắm đẹp một tình yêu !
Nghĩa Hưng ơi, kênh Bình Hải ta đào
Đại Tám, Hoàng Nam giao hòa thề ước
Như đôi chúng ta: Ruộng đồng - Dòng nước
Chung thủy vẹn tình tưới mát cuộc đời yêu!
NGHĨA HƯNG, 04 - 11 - 2009
0 nhận xét:
Đăng nhận xét