GỬI TRỌN CÙNG EM
KÍNH TẶNG BỘ TRƯỞNG VŨ VĂN NINH
VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Trên đường quê, anh gặp em mải miết
Em về thăm nơi chuyển hướng làm ăn
Dáng xinh tươi dưới trời xanh nắng biếc
Ơi cô em Tài Chính thật chuyên cần!
Nụ cười em trao, lòng anh vương vấn mãi
Như nắng vàng trải đẹp những miền quê
Tha thiết tình em, cô gái ngành Tài Chính
Đẹp biết bao, em gắn bó, yêu nghề!
Tình thắm thiết sóng đôi đời "Nợ" - "Có"
Trong lòng em năm tháng cứ say mê
Hồn cuộc sống rộn vui cùng con số
Ngành em gắn liền từng hơi thở, bước đi...
Trái tim đẹp như nghề em minh bạch
Tươi nụ cười mùa ngân sách bội thu
Quê hương đi lên từ trong gian khó
Tổ quốc lớn mỗi ngày từ con số ngành em...
Niềm tin về sáng ngời trang quyết tóan
Vui ngập lòng đẹp phương án thu - chi
Luật ngân sách bước theo dòng hội nhập
Ao ước tình ta đối ứng đẹp mọi bề!
Hướng tương lai đường dài ta mạnh bước
Vì ngày mai, vì non nước mạnh giàu
Tư duy mới không tách rời nguyên tắc
Tài Chính - ngành em
xứng đáng góp công đầu
Anh mến yêu em, thêm yêu ngành Tài Chính
Tâm tình này xin gửi trọn cùng em!
NAM ĐỊNH, 28 - 12 - 2006
0 nhận xét:
Đăng nhận xét