MÁI ẤM NIỀM TIN
KÍNH TẶNG CÁC GIA ĐÌNH VIỆT NAM
Gia đình ơi! Một mái ấm chan hoà,
Mẹ yêu ơi! Lòng con ngân nga hát,
Em yêu ơi! Em là bản tình ca!
… Bên vành nôi mẹ ru ta thuở trước,Bạn đời ơi, muôn mến yêu thắm thiết,
Trong vòng tay, con ấm giữa tình cha,
Dòng sữa mẹ ngọt lịm tình non nước,
Biển mênh mông đong sao nghĩa mẹ cha!
Có gì hơn hơi ấm một căn nhà,
Anh đi mãi trong lời ru của mẹ,
Để cùng em xây đẹp mối tình ta…
Sông núi vào Xuân, gia đình tươi nắng ấm,
Bão tố phong ba, đây ốc đảo niềm tin,
Mẹ cho cuộc đời, nước non như hoa gấm,
Cho tình yêu hy vọng thắm tim mình,
Mái nhà ta, ta quý yêu biết mấy,
Ta nâng niu tha thiết một tâm tình,
Đất nước đẹp tươi muôn nhà hương sắc mới,
Muôn trái tim yêu trong mái ấm gia đình!
Ơi gia đình - Bến đi và bến đỗ,Gia đình thắp lửa trái tim và dòng máu,
Bầu trời cao, đây bệ phóng bay lên,
Ơi gia đình – Ngày mai và quá khứ,
Sáng tương lai một xã hội văn minh!
Cho ta tâm hồn với tình cảm mông mênh,
Cho ta biết thuỷ chung nhân hậu,
Biết vì non, vì nước của chính mình…
Dù đi muôn phương để kiếm tìm hạnh phúc,
Một ngày kia rồi cũng sẽ đến nơi,
Hạnh phúc gì hơn khi lòng khe khẽ hát:
“Gia đình ta – Một tổ ấm tuyệt vời!”
Nam Định, ngày 22 tháng 8 năm 2007
0 nhận xét:
Đăng nhận xét