MỐI TÌNH ĐOÀI ĐÔNG
Nhà em ở tận bên Đoài
Yêu em, làng dưới, xóm ngoài đều khen
Xinh xinh, đằm thắm nét duyên
Đảm đang, chăm chỉ, dịu hiền, nết na...
Mà sao đôi chốn lại xa
Cách sông, cách nước, cầu đò lại không
Từ khi phát động xóm làng
Xây nông thôn mới, rộn ràng niềm vui
Bỏ công, hiến đất... bao người
Đường làng thêm rộng, sông ngòi cầu qua
Đông Đoài nay đã hết xa
Làng nông thôn mới vào ra tùy mình
Đôi quê đổi mới đẹp xinh
Xây thêm cả mối duyên tình Đoài - Đông
Tình ta trong nghĩa quê hương
Xây nông thôn mới xóm làng xinh tươi
Về đây mà ngắm quê tôi
Nhà nhà sáng đẹp, mặt người hân hoan
Đông - Đoài kết một tình thân
Đôi quê đổi mới muôn phần thắm tươi
Nông thôn mới có muôn người
Chung tay chung sức xây đời, đẹp sao!
Đoài Đông đổi mới đẹp giàu
Tình người, tình đất, dạt dào tình ta!
Nam Định, tháng 10 năm 2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét