CẦU NGÓI, ĐƯỜNG VÀO HẢI MINH
Ai qua cầu Ngói, chợ Lương
Ghé thăm xứ sở quê hương làng nghề:
Dáng sanh giáo họ Phương Đê
Giếng đá Phúc Hải, mây về soi gươngHải Minh chín nhớ mười thương
Nghề xưa khởi sắc, muôn phương tin dùng
Nét hoa chạm phượng, khảm rồng
Cụm công nghiệp nới rộng đường văn minh
"Bao giờ Phạm Pháo có đình
Phương Đê có chợ thì mình lấy ta"
Tưởng chừng lời giải còn xa
Nay về chợ mới ngỡ là trong mơ
Bãi bồi Trại Đáy ngày xưa
Vẳng nghe chạm đục như là nhạc reo
Phạm Pháo vọng tiếng chuông chiều
Kèn đồng lay động bao nhiêu hồn người
Sông Ninh, đò Huyện cùng vui
Cùng chùa Phúc Hải bao người hội xuân
Tiếng loa hòa tiếng trống quân
Niềm vui lan khắp làng trên, xóm ngoài
Tình lương giáo, nghĩa đạo đời
Người trong làng nước sáng ngời nghĩa nhân
Tân Bồi, cửa Trệ ngắt xanh
Lúa ngô kín bãi, nhà vườn tươi cây
Đổi đời từ chính bàn tay
Làm giàu từ những tháng ngày tư duy
Tủ chè, câu đối, hoành phi
Như cùng đổi mới, diệu kỳ sáng tươi
Đường làng xe tới muôn nơi
Môi trường trong sạch người người khỏe ra
Hải Minh - "Biển sáng" thiết tha
Kết đoàn ta hát bài ca đẹp giàu...
Nam Định, ngày 18 tháng 9 năm 2011
PQK - VQT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét