MỪNG THỌ MẸ
Xuân Bính Tuất tiết trời chuyển ấm
Mẹ cũng tròn tuổi tám mươi lăm
Quây quần con cháu đã đông
Bước chân chầm chậm mà lòng thấy vui...
Kể từ khi vào thời đổi mới
Mẹ già vơi nhẹ mối lo âu
Sớm hôm... cân gạo, lít dầu,
áo quần, sách vở..., đêm thâu nhọc nhằn
Bao lo toan cái ăn cái mặc
Để cho con được học, được chơi
Cái danh, cái chữ bằng người
Mai sau vững bước vào đời vươn lên
Nay chúng con đã nên sự nghiệp
Các cháu đang đi tiếp đường dài
Tương lai đã thấy sáng rồi
Bõ công cha mẹ tháng ngày gian nan
Dù chẳng cho bạc vàng của cải
Nhưng mẹ cho lẽ phải phân minh
Mẹ cho cái nghĩa cái tình
Cái "tâm", cái "đức" lưu danh với đời
Những thứ đó sáng tươi quý giá
Là hành trang cho cả trăm năm
Cuộc đời dù lắm khó khăn
Chúng con mong mẹ vững lòng yên vui
Hôm nay đất trời vào xuân mới
Chúng con cùng hướng tới mẹ hiền
Cầu cho mẹ thọ bách niên
Thỏa lòng mong mỏi đáp đền nghĩa ân!
XUÂN BÍNH TUẤT - 2006
0 nhận xét:
Đăng nhận xét