KỶ NIỆM 43 NĂM CHIẾN THẮNG
LẪY LỪNG ĐƯỜNG 9 - KHE SANH
Về thăm Hướng Hóa, Khe Sanh
Nhớ sao chiến thắng lừng danh năm nào
Mưu thù nay đã vùi sâu
"Phòng tuyến chặn cộng", ngày nào vỡ tan
"Vua chiến trường" phải đầu hàng
Hàng trăm súng pháo, hàng ngàn trực thăng
Lính thủy đánh bộ, xe tăng...
Phơi thây hàng ngàn, bị bắt hàng trăm
Làng Vây... "xuất quỷ, nhập thần"
Rụng rời hồn giặc khi tăng ta vào
Tướng Oét, tướng Mắc nháo nhào
Tan tành giấc mộng... "hàng rào thông minh"
Vẻ vang chiến dịch Khe Sanh
Trường Sơn thông suốt, quân mình áp vô
Khe Sanh thắm đỏ bóng cờ
Mở đường thẳng tới thành đô Sài Gòn
Nay mừng thống nhất non sông
Không quên chiến thắng lẫy lừng Khe Sanh
Đài cao ghi chiến công anh
Bài ca "... đường Chín anh hùng..." còn vang
Khe Sanh - chiến địa vinh quang
Muôn đời chói sáng sử vàng Việt Nam!
Ngày 24 tháng 5 năm 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét