HỘI NGỘ THI HỮU 3 MIỀN TẠI HẢI PHÒNG
Hội thơ, thi hữu, thi huynh hẹn
Sớm nay, lòng dạ cứ bồn chồn
Bên nhau, quên nắng mưa, sớm tối
Chuyện như pháo nổ, suối thơ tuôn...
Gần, xa lòng chẳng chút ngại ngần
Vần thơ như đôi cánh chim xuân
Năm ngả đổ về như chiến dịch
Sài Gòn ... hội cả mấy cánh quân
Giản dị là hai chữ "thường dân"
Nhà thơ, mộc mạc gấp mấy lần
Bên nhau, ly rượu, thơ chắp cánh
Thi hữu thân tình, mấy lần thân !
Hải Phòng thắm thiết những ân tình
Làng xa, phố cũ, bóng gặp hình
Những bài thơ vàng thêm sáng mãi
Bao nhiêu tứ mới ... lại nảy sinh ...
Thi hữu, thi huynh đến cùng nhau
Tình như suối nguồn với non cao
Ý thơ đằm thắm mênh mang nắng
Thơ tựa chồi xuân, tứ dạt dào!
NỮ THI SĨ CÁC TỈNH HỘI NGỘ TẠI ĐỈNH ĐỒ SƠN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét