THI SĨ KIÊM TÀI XẾ NGUYỄN ĐỨC KIỀN
BÊN CÁC BẠN THƠ
BÊN CÁC BẠN THƠ
TÂM TÌNH BÊN CÁC BẠN THƠ
TẶNG ANH NGUYỄN ĐỨC KIỀN
VÀ CÁC BẠN THƠ
Đùa anh: Mới ... tắm ô tô
Mà hôm nay đã đội mưa tìm về ...
Anh rằng: Mưa có hề chi
Thái Bình, Nam Định đi về như chơi
''Thằng Tàu'' làm buốt tim tôi
Luận, bình, viết lách ... tìm người hội thơ
Để đâm tan cái mặt mo
Đánh tan quân cướp làm trò giả nhân
''... chữ vàng'' hóa kiếp Cận Bình
Vòi rồng lột ''bốn tốt'' thành xâm lăng
Bao đời đã thất nhân tâm
Mà nay chẳng tử tế hơn chút nào
Uy danh nước lớn mạnh giàu
Thành ô danh một ''bọn Tàu dã man''.
NAM ĐỊNH, 27 - 5 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét