KÍNH TẶNG "ĐOÀN 559"
VÀ CÁC DŨNG SĨ TRƯỜNG SƠN
NGƯỜI CHIẾN SĨ VỚI CÂY GẬY TRƯỜNG SƠN
Kể từ tháng 5 năm 59
"Bộ đội Trường Sơn"
- tên gọi một đoàn quân
Xẻ núi mở đường, hành quân, vận tải
Chính trị, tham mưu đi chung với hậu cần
Một đoàn quân, một trang huyền thoại
Bạn với gian nan, túi đựng bom thù
Vừa bắn máy bay, vừa mở đường chi viện
Là niềm tin chiến trường,
là khúc hát, trang thơ...
Mang gậy Trường Sơn, anh là lính chiến
Khúc hát Trường Sơn, em - gái mở đường
Xe không kính, anh là đoàn vận tải
Hái măng rừng, em là "chị nuôi quân" ...
Bao nhiêu bài ca là bấy nhiêu nhiệm vụ
Bao nhiêu khúc hát là bấy nhiêu tình
Còn bao câu thơ chưa kịp viết
Hỡi các chị, các anh đã đổ máu, hy sinh ...
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN HÔM NAY
Nay nước non cùng vào kỷ niệm
55 năm huyền thoại của một thời
Những chiến sĩ, những thanh niên xung phong,
những dân công hỏa tuyến...
Hát với đạn gào và múa giữa bom rơi
Và các chị, các anh ơi, giữa đất trời
Nắng ấm hòa bình nhờ máu xương anh chị đó
Thế mà kẻ thù lại lăm le, nhòm ngó
Ta lại lên đường,
với súng gươm, lên lửa,
với tàu chiến, tàu ngầm ...
Nếu chúng quyết liều, áp đặt dã tâm
Giẫm lên lẽ phải, ta lại vào quyết chiến!
KỶ NIỆM 55 NĂM TRUYỀN THỐNG
BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
(Tháng 5/ 1959 - 5/2014)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét