YÊU SAO BỒNG CHÁU ĐÍCH TÔN
MÀ LÒNG HẬN GIẶC BIỂN ĐÔNG CHẤT ĐẦY
CHÁU YÊU ƠI, CHÁU CÓ HAY
MUỐN TRAO CHÁU NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH YÊN ...
À ... ơi ... !
Dân Nam yêu chuộng hòa bình
Cháu thơ, ông ẵm theo nghìn thương yêu
Nay quân cướp biển lại vào
Ông chưa già vội, đánh Tàu vẫn ngon !
Giữ gìn cho cháu giang sơn
Để giao cháu có vẹn nguyên cõi bờ
Tổ Tiên trao lại ...,
Ông xưa
Ông xưa
đã vì thống nhất ...
Bây giờ ... biển Đông ...
Bây giờ ... biển Đông ...
Ngàn năm cho đến đời ông
đã không khuất phục,
Cháu đừng có quên
Cháu đừng có quên
Mai ngày, mong cháu lớn lên
Sáng tươi nắng ấm hòa bình, tự do ...
TRÔNG CHÁU KHÔN LỚN LÊN NHIỀU
KHI MANG CHIẾC MŨ CHIẾN SĨ CỦA ÔNG NĂM XƯA
Nếu kẻ thù lấn cõi bờ
TRÔNG CHÁU KHÔN LỚN LÊN NHIỀU
KHI MANG CHIẾC MŨ CHIẾN SĨ CỦA ÔNG NĂM XƯA
Nếu kẻ thù lấn cõi bờ
Cháu đừng làm nhạt sắc cờ ... Nghe không?
Một mai non nước cần ông
Thì bà sẽ lại bế bồng, cháu ơi
Rồi đây yên biển, lặng trời
Ông về, ông cháu lại ngồi hát ru ...
Một mai non nước cần ông
Thì bà sẽ lại bế bồng, cháu ơi
Rồi đây yên biển, lặng trời
Ông về, ông cháu lại ngồi hát ru ...
HÀ NỘI, 25 - 5 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét