Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
VẪN LÀ CHIẾN SĨ
Về làm ông chủ thì giờ
Câu ca để lại , tứ thơ theo về
Khách thăm, mời uống chén chè
Rảnh rang ly rượu, khi về tặng thơ
Ngưỡng già nhưng chửa phải già
Ngâm thơ, thưởng rượu, tưới hoa mỗi ngày
Bà bận, ông đỡ một tay
Nấu cơm, dọn dẹp ông đây vẫn làm
Bạn gần xa gọi, ông sang
Bà đi ông cũng sẵn sàng mời đi
Bà trông nhà, chẳng hề chi
Chân ông còn khỏe, không xe thì đò
Hôm nay lỡ chuyến Thủ đô
Mai ông lại tới hội thơ Hải Phòng
Hải Dương, Hà Nội thong dong
Vần thơ năm tháng như cùng theo đi ...
Bọn cướp biển có mò về
Súng gươm thơ phú, ông thì phang luôn!
NAM ĐỊNH, 08 - 5 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét