THI HỮU 3 MIỀN CHIA TAY TẠI PHỐ HỒ SEN - HẢI PHÒNG
THẮM GIỮA TIM TA
THÂN MẾN TẶNG CÁC THI HỮU HẢI PHÒNG
Tháng Năm hoa phượng đỏ trời
Để hè thắp lửa sáng tươi Hải Phòng
Ba miền tương ái tương phùng
Tiếng ca bay bổng, muôn lòng lâng lâng
Thi huynh, thi muội, thi nhân
Muôn người tụ hội chắp vần, hòa ca
Phố phường sôi động gần xa
Đồ Sơn xao sóng bao la hữu tình
Núi xanh nghiêng bóng soi mình
Nắng vàng biển biếc ta mình sánh đôi
Nước triều Hòn Dấu chưa vơi
Tiếng ca sôi động biển trờì cùng say
Hải Phòng mình đó, ta đây
Về mà như ngỡ còn say tâm tình
Thơ ta hòa với tứ mình
Bài ca khát vọng con tim bồi hồi
Ta về nhớ mãi mình ơi
Hải Phòng giữa trái tim người Thành Nam!
KỶ NIỆM TẠI KHU DU LỊCH QUỐC TẾ HÒN DÁU - ĐỒ SƠN
NAM ĐỊNH, 12 - 5 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét