GỬI LÊN XỨ LẠNG HIỀN HÒA

NÚI MÂY XỨ LẠNG
Thoảng hương hồi chợt
nhận ra xứ Lạng
Mẫu Sơn cao, cao vút đỉnh Phía Mè
Sông Kỳ Cùng chở tình lên phương Bắc
Như lòng ta vẫn chung thuỷ sớm khuya
Mẫu Sơn cao, cao vút đỉnh Phía Mè
Sông Kỳ Cùng chở tình lên phương Bắc
Như lòng ta vẫn chung thuỷ sớm khuya
Chợ Kỳ Lừa cứ đông vui
như hội
Kinh, Tày, Nùng, Dao,
Sán chỉ, Mường, Hoa
Muôn tà áo xinh trong
nắng mới
Tiếng khèn ai hoà
tiếng hát vang xa…
Thời đổi mới, cửa Đồng
Đăng nhộn nhịp
Đường làm ăn như nước
chảy qua cầu
Hàng vào ra Tân Thanh
muôn tấp nập
Nhà, phố Lạng Sơn thắm
đẹp đủ sắc màu
Dân xứ Lạng hiền lành
mộc mạc
Yêu bạn bè, hiếu
khách, yêu người
Chẳng ưa lối lọc lừa
tráo trở
Thích hội phường, năng
tụ họp chung vui…
Cô gái Bình Gia, chàng
trai Tràng Định
Hẹn hò nhau chung hạnh
phúc xây đời
Vườn trám, quýt, hồng
sai trĩu quả
Giọt mồ hôi đổi lấy
những niềm vui,
Về dâng hoa tượng đài
Hoàng Văn Thụ
Dáng ung dung tự tại
hào hùng
Thăm Chi Lăng chiến
trường xưa oanh liệt
Như vọng tiếng hò
chiến thắng của ba quân!
Lạng Sơn ơi ta yêu
từng phiên chợ
Kẻ Bắc, người Nam mời
nhau uống rượu cần
Ơi Lạng Sơn, tà áo em
trong gió
Cảnh thanh bình đẹp
như sáng mùa xuân.
Anh tới đây cầu Khánh
Khê mới dựng
Cho đôi bờ cùng bước
tới đẹp giàu
Ơi em gái Tày xinh
tươi yêu biết mấy
Xao xuyến lòng anh, ôi xứ
Lạng thương yêu! NAM ĐỊNH, 05 -8 - 2011
(*) Bài thơ được Đại tá Nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc thành bài hát cùng tên và đoạt Giải Nhì tại cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (23-12-2011).

0 nhận xét:
Đăng nhận xét