KÍNH TẶNG TỈNH KON TUM
Về Kon Tum đâu thấy đường mòn cũ
Thời hoà bình đường rộng mở thênh thang
Đến nơi đây như trời vừa bừng sáng
Đường Hồ Chí Minh mở lối đến muôn phương
Quê hương ta đỉnh Ngọc Linh mây phủ
Cao nguyên Măng Đen, xứ sở mát lạ kỳ
Nước khoáng Đắc Tô như lời mời dịu ngọt
Nguồn năng lượng xanh, thuỷ điện Yaly…
Thành phố tương lai, đây đó những công trình
Chuyển hướng làm giàu ta lập khu công nghiệp
Niềm hy vọng như “Sao Mai” tuyệt đẹp
Bên vùng chuyên canh cao su, mía, cà phê…
Khơi nguồn tiềm năng chắp cánh đỡ ta đi
Thuỷ điện lớn, thuỷ điện vừa và nhỏ
Quy hoạch giao thông nối bản làng với phố
Xê Đăng, Ba Na càng gần gũi tháng ngày
Kon Tum hôm nay lồng lộng đỏ cờ bay
Ngục tù xưa, bao người không chịu chết
Sử sách mãi còn cuộc đấu tranh lưu huyết
Cho Kon Tum sáng rực rỡ huy hoàng…
Đẹp trăm năm Tây Nguyên có Kon Tum
Bản trường ca Đam San như còn vọng
Tiếng đàn gió giữa không gian vang động
Đàn nước reo bên suối chảy tưng bừng
Cửa khẩu Bờ Y mở khu kinh tế
Cây sâm Ngọc Linh đang nảy lộc đâm chồi
Đất anh hùng Tân Cảnh, Đắc Tô ơi
Thành phố Kon Tum đẹp như niềm mơ ước!
Sông Đắc La, thành phố soi đáy nước
Giữa long lanh anh thấy bóng hình em
Về đây Kon Tum xinh đẹp quá
Ao ước chung đời xây hạnh phúc cùng em!
NAM ĐỊNH, 13 - 10 - 2011
-------------------------------
(*) Bài thơ được nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc và đạt Giải Nhì (GIẢI CAO NHẤT) cuộc thi ca khúc kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum và 80 năm cuộc đấu tranh lưu huyết của các chiến sĩ cách mạng tại ngục Kon Tum.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét