KÍNH TẶNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
Đất nước cho anh tầm mắt bốn ngàn năm
Đảng nhuộm hồng trái tim nóng bỏng
Trang giấy xôn xao những bóng hình cuộc sống
Soi cuộc đời mà thấy cả tương lai...
... Bao nỗi niềm trăn trở hôm nay:Tôi thấu hiểu anh muốn nhìn hết thảy
Nơi vùng sâu, còn em thơ thất học
Chốn nghèo đói, thiên tai, bão lụt
Những con đường đòi mở lối, thông xe...
Từng khó khăn nơi miền ngược, miền xuôi
Từ ánh sáng chủ trương, nghị quyết
Anh mang vào trang giấy, sáng muôn nơi...
Trang kế hoạch hiện lên hình đất nướcÔi! Mến yêu sao, con người bình dị
Từ biên cương xa tít tắp, khổ nghèo
Tới những vùng đầy tiềm năng quý giá
Ngọn bút anh, ngàn hoa thắm nở theo...
Rất thân thương mà khát vọng bay cao
Tôi càng yêu anh, ơi anh kế hoạch
Tầm mắt mênh mông mà tình cảm dạt dào!
Muôn bộ óc dồn về chỉ mộtAnh tô nên muôn sắc màu rực rỡ
Một con người có sức triệu đôi tay
Một đôi mắt như muôn nghìn đôi mắt
Tỏ hôm nay và thấu cả ngày mai...
Đất nước mình mạnh bước tiến mỗi ngày
Cùng hội nhập, vượt qua muôn thử thách
Non nước đẹp giàu, Tổ quốc hoá rồng bay!
NAM ĐỊNH, 31/12/2005
0 nhận xét:
Đăng nhận xét