KÍNH TẶNG CHÍ LINH VÀ KHU DI TÍCH KIẾP BẠC - CÔN SƠN
Anh về qua phố Sao Đỏ quê em
Đến với Chí Linh đất thiêng ngàn năm đó
Ngắm Lục Đầu Giang trải muôn ngàn bão tố
Hình tia chớp sáng ngời soi Kiếp Bạc, Côn Sơn…
Hồn Ức Trai mây chở, gió vờnTrái tim vàng nặng lòng mãi vì dân
Sáu trăm năm qua càng thêm sáng mãi
Chí anh hùng Hưng Đạo vương chói lọi
Binh thư nâng binh khí mạnh muôn lần!
Bởi nhận ra chính đây là gốc
Cùng xả thân để giữ gìn độc lập
Cho non sông rực rỡ thắm sắc cờ…
Phả Lại, Vạn Kiếp còn vọng tiếng gươm khuaXứ sở anh hùng miền đất mến thương ơi!
Chiến công lừng danh lưu sử sách
Chí Linh mười năm nằm gai nếm mật
Để "Đại Cáo Bình Ngô" vang vọng đến muôn đời!
Khí đất thiêng hồn nhân văn quần tụ
Trải nghìn năm chẳng hề xưa cũ
Xao xuyến lòng anh đứng giữa đất nơi này…
Về quê em, anh như nhuốm men sayVề với nơi đây Kiếp Bạc, Côn Sơn
Chiến trường xưa nay hồng tươi gương mặt
Trai anh hùng, gái đảm đang bất khuất
Niềm tự hào hùng khí non sông!
Đức Thánh Trần đầy ắp hồn non nước
Và Nguyễn Trãi - ngôi Sao Khuê tâm đức
Danh nhân sáng ngời cùng bốn biển năm châu!
Một lần về đây lòng chan chứa tự hàoẤm áp nơi đây như giữa quê nhà
Đời dịu mát một khung trời thánh thiện
Như có Thánh Nhân chở che, thương mến
Để an lòng yêu mãi cuộc đời ta.
Tình nhân ái toả lan xa mãi mãi
Một lần thăm để bao lần nhớ lại
Vùng đất thiêng sống động giữa lòng người…
CHÍ LINH, 26-3-2008
0 nhận xét:
Đăng nhận xét