
Sông Hồng dìu dặt như tiếng mẹ
Phố Hiến ngàn năm vẫn soi mình
Nhãn lồng cứ đơm chùm quả ngọt
Hưng Yên chan chứa biết bao tình,
Đất cũ đã vào cuộc hồi sinhĐậm đà hương vị đất quê mình
Gái đảm trai tài đã lừng danh
Xa rồi những ngày tha hương cũ
Đất như hoa nở … những công trình…
Tương Bần, gạo tám đã thành danh
Nhãn lồng như tình người phố Hiến
Chân chất hương quê vị ngọt lành,
Xứ sở đẹp sao “những Ỷ Lan”,Quê hương Bãi Sậy khác xưa nhiều
Những chàng trai yêu “Nói và Làm”
Chung chí lớn “Biển Đông tát cạn”
Xây cuộc đời giàu đẹp vinh quang!
Đổi mới đã qua hết kiếp nghèo
Vững chí đồng lòng HƯNG thịnh mãi
YÊN hoà cuộc sống thật đáng yêu…
Hưng Yên xứ sở đẹp biết baoAnh đến quê em ngỡ mùa xuân
Có Nguyễn Văn Linh đáng tự hào
Vị “Thuyền trưởng TÀU VIỆT NAM ĐỔI MỚI”
Khởi hành thắng lợi… vút tầm cao!
Ngây ngất Hưng Yên đẹp vô ngần
Tưởng như Tiên Dung và Đồng Tử
Để lại thiên đường giữa cảnh xuân…
Đất cũ người xưa, đâu còn xưa
Cuộc đời sáng đẹp tựa trang thơ
Cả Hưng Yên - mùa xuân bất tận
Hiện thực tưng bừng tựa giấc mơ…
Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2011
(*) Bài thơ được phổ nhạc và đạt Giải Ba cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét