Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

QUÊ TA THÊM SÁNG TÊN NGƯỜI (*)


ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (1911 - 1990)
 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1955 - 1986)
CỐ VẤN ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
TẠI HỘI NGHỊ PARI (1968-1973)



QUÊ TA THÊM SÁNG TÊN NGƯỜI 

KÍNH DÂNG ANH LINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ
(TỨC PHAN ĐÌNH KHẢI) NHÂN KỶ NIỆM
   SINH NHẬT THỨ 100


Về Nam Định, qua Thành Nam yêu dấu
Xứ sở sản sinh những nhân tài
Vật đổi sao dời, gió sương bão táp
Danh nhân, anh hùng, sử sách vẫn còn đây:

Có một con người không Trạng nguyên, Tiến sĩ

Chưa vĩ nhân, không học vị cao,
Lòng yêu nước, trái tim và trí tuệ
Thế giới lưu danh, cả đất nước tự hào!


Đi theo Bác Hồ từ buổi ban đầu
Nếm mật nằm gai, tù đày đâu quản
Ra chiến trường hay nghị bàn thương lượng
Vẫn ngời ngời chói sáng một niềm tin.

... Bên “bàn tròn” Paris, trước cờ sao thắm đỏ
Có một con người: Lê Đức Thọ - Việt Nam,
Đối mặt kẻ thù mưu thâm, kế độc
Đanh thép vạch trần bộ mặt kẻ xâm lăng!

“Điện Biên Phủ trên không” oanh liệt
Âm mưu thù hiểm độc vỡ tan tành
Muôn mũi tiến công đều nhằm về hướng giặc
Chúng phải quy hàng
                          trước chính nghĩa Việt Nam!

Thế giới nghiêng mình trao giải thưởng Nobel,

Thật diệu kỳ, Việt Nam nay có một
Lời chối từ... cả hành tinh sửng sốt:
Nhận ra tầm cao một nhân cách Việt Nam!

Trăm năm chí khí tạc vào đây
“... đường ra tiền tuyến” - cánh thơ bay
Mãi bên chiến sĩ nơi “Điểm tựa”
Tổ chức, ngoại giao, thật toàn tài! 

Địch Lễ dâng đời, hiến nước non
Họ Phan còn mãi mãi huy hoàng
Có một người con: LÊ ĐỨC THỌ 
Sáng giữa trang vàng sử Việt Nam!

                  Nam Định, ngày 10  tháng 10 năm 2011

(*) Bài thơ được chọn in trong cuốn sách mang tên "Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng" - Hồi ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước viết kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Lê Đức Thọ. Do Ban Tuyên Giáo TW  và Tỉnh ủy Nam Định phát hành. 
------------------------------------------------- 

(**) LỜI TIẾN SĨ HENRY KISSINGER, ĐẠI DIỆN PHÍA MỸ TẠI HỘI NGHỊ PARIS VỀ VIỆT NAM :

Trời đã sinh Kissinger, sao còn sinh Lê Đức Thọ
                      Phan Anh (theo Huffington Post, VOA)
Cập nhật lúc :2:59 PM, 01/10/2010

     “Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện trên bàn đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam không phải là ông Lê Đức Thọ”, Bộ trưởng Ngoại giao thời Tổng thống Richard Nixon là Henry Kissinger vừa thừa nhận.
    Chưa dừng lại, ông Kissinger còn bày tỏ sự thán phục với ông Thọ bằng cách ca ngợi tài năng và lòng trung thành mà theo ông Kissinger, là vượt trội so với người Mỹ.
   “Ông Thọ “mổ xẻ” chúng tôi như một người bác sĩ phẫu thuật tài năng với đôi tay cầm dao mổ điêu luyện”, ông Kissinger nhớ lại.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ còn cho biết, những buổi đàm phán kéo dài với ông Thọ quả là “cân não”. “Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện không phải là ông Thọ”, ông Kissinger khẳng định.
Sau buổi đàm phán, Henry Kissinger có nói với ông Lê Đức Thọ rằng: “Dù mới chỉ gặp được 45 phút nhưng ông hoàn toàn khiến chúng tôi bối rối”. 
Washington và Hà Nội ký Hiệp đình hòa bình vào tháng 1/1973. Ông Henry Kissinger (phải) và ông Lê Đức Thọ cùng được nhận giải Nobel Hòa bình năm đó nhờ đóng góp trong đàm phán. Tuy nhiên, ông Thọ từ chối nhận giải.

Cũng trong bài phát biểu trong hội thảo về lịch sử liên quan đến Đông Nam Á của Mỹ tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 vừa qua, ông Henry Kissinger còn thừa nhận Mỹ đánh giá thấp sự kiên cường của các nhà lãnh đạo miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ; rằng người dân đất nước hình chữ S quá kiên cường và không hề nao núng trước kẻ địch. “Washington muốn thỏa hiệp nhưng Hà Nội nhất định giành chiến thắng”, ông thừa nhận.

Trong buổi hội thảo, ông Kissinger còn bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối vì cuộc chiến đã “chôn vùi” cả một thế hệ người Mỹ.
Cùng tham gia buổi hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, người từng phản đối chiến tranh Việt Nam khi còn là sinh viên, nhớ lại cuộc chiến đã ảnh hưởng thế nào tới cách nhìn về thế giới của thế hệ bà. “Giống như mọi người vào thời đó, tôi cũng có bạn bè phải nhập ngũ và cũng có những người không làm theo mệnh lệnh. Chúng tôi cho rằng cuộc chiến là phi lý”, bà Clinton cho biết.
Chưa dừng lại, Ngoại trưởng Hillary Clinton còn tán dương quan hệ Mỹ - Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao được 15 năm. Bà nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa hai nước trở thành nền tảng cho an ninh và ổn định trong khu vực.
Phan Anh (theo Huffington Post, VOA)








                                  Huy hiệu giải thưởng Nobel  


(***) Đồng chí Lê Đức Thọ, bên cạnh là một nhà chính trị, nhà tổ chức xuất sắc còn là một nhà ngoại giao tầm vóc thế giới.
     Hội nghị Pari về Việt Nam  ròng rã 4 năm 8 tháng 16 ngày, là hội nghị dài nhất trong lịch sử loài người. Tại đây, có cuộc đấu trí giữa ông Lê Đức Thọ - một người không một tấm bằng học vị nào với một bên là Tiến sĩ Henry Kissinger, người được mệnh danh là "bộ óc điện tử của thế giới tự do" và kết cục, Kissinger  phải bái phục và ngày 24 - 01- 1973 ông ta đã phải cầm bút ký tắt vào bản hiệp định, rút quân khỏi Việt Nam, trả lại quyền tự quyết cho Việt Nam.
     Thành công này đã đưa cuộc chiến tranh 20 năm đến cơ hội hoà bình. Hai ông Lê Đức Thọ và Kissinger đã được trao tặng "giải thưởng Nobel hoà bình".
     Nhưng do lúc đó, năm 1973, chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hoà vẫn cố tình không chịu hoà giải, hoà hợp dân tộc, và chiến tranh tại VN vẫn tiếp diễn. Chính vì điều đó, ông Lê Đức Thọ từ chối không nhận giải thưởng Nobel với lý do: "Hoà bình vẫn chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam!"
      Một lời từ chối vô cùng cao thượng để những người có lương tri thán phục và ngưỡng mộ và... chúng ta, những người con Việt Nam đời đời biết ơn và khâm phục! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.