Nghe thơ mà sướng cả vần
Cứ như có bạn đang gần bên ta
Vòng tay ấm những thiết tha
Vầng trăng chênh chếch tiếng gà sang canh
Sáo diều vi vút gió lành
Thơ tan vào giấc năm canh chập chờn
Sợi trăng chuốt óng cho hồn
Đêm trường nhớ bạn, giấc nồng hòa mơ
Về vườn tưới cảnh, họa thơ
Đời như là cánh diều vừa gió lên ...
NAM ĐỊNH, 19 - 6 - 2014
-----------------------------
(*) Các thi hữu gửi về những vần thơ thật hay:
Thả hồn vào giữa trời đêm
Nghiêng nghiêng khung cửa chuốt mềm sợi trăng
Vỡ òa thương cái tình bằng
Chạm miền hổn hển sương giăng mái lều
Trời quê vẫn vẳng sáo diều
Dỏng tai nghe thoảng như điều tri ân
Nhớ xa để được thương gần
Lửa lòng rực rỡ như gần nắng trưa
Tiếng lòng ru mãi hồn xưa
Trăng tà xế bóng, gà chưa gáy dồn ...
***
Sinh lòng, để gửi cho thơ
Từ ngàn xưa đến bây giờ khác đâu
Gửi thương gieo nhớ nên câu
Vương theo vần chữ thương yêu trao người...
HƯNG YÊN, 19 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét