TẶNG BÈ BẠN THÂN YÊU
Chẳng buồn, buồn gửi gió rồi
Chẳng phiền, phiền khuất cao vời tầng mây
Chẳng đau, biển đã đau thay
Tiếc không? - Chẳng tiếc, tiếc này gửi trăng
Nhớ chăng? - Nhớ lắm! Ai bằng?
Nhớ bè bạn những tấm lòng thiết tha
Thương chăng? - Thương lắm lắm mà
Tháng năm đồng nghiệp có ta có mình
Thương thời tuổi trẻ tóc xanh
Hồn nhiên khao khát thành anh lính rồi
BẠN CÙNG TRUNG ĐỘI TỪ NGÀY TÂN BINH
TUỔI 17, 18 - NAY GẶP LẠI Ở TUỔI LỤC TUẦN
Thương nhau đồng đội một thời
Thiếu cơm thiếu áo nên đời nhanh khôn
Xưa ngơ ngác giữa đời thường
Mà nay đã hiểu đời hơn xưa nhiều
Bạn yêu quên lúc nghỉ hưu
Đời yêu quá cả xế chiều nay mai
Năm năm tháng tháng dài dài
Vần thơ tặng lại những ai yêu đời
Mai ngày nắng tắt đi rồi
Vẫn tìm thấy một mặt trời trong nhau!
NAM ĐỊNH, 28 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét