CHỚ LẦM (*)
Hữu tình nhân ái chẳng vương sầu
Hữu tín thanh danh lại rộng sâu
Hữu lý quốc cường uy sáng mãi
Hữu tâm nhân thế phục, sai đâu
Hữu trung chớ lấn vơ sang bạn
Hữu đạo đừng quen thói bá chầu
Hữu ý biết đường lui thật sớm
Hữu thân trọng chủ chớ diều hâu.
27 - 6 - 2014
---------------------
(*) Họa bài của Đỗ Ngọc Bình:
BẤT HẢO
Bất nhân, sử cũ nghĩ mà sầu
Bất nghĩa mưu mô thật hiểm sâu
Bất tín láng giềng thôn tính cả
Bất trung đồng chí chẳng từ đâu
Bất giao miệng lưỡi loài bò dại
Bất kết, hàm răng lũ khuyển chầu
Bất hảo, không nghe bầy tráo trở
Bất đồng vạn thủa giống diều hâu.
* DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI XƯỚNG HỌA KHÁC:
BÒ VÀNG
Đinh Dưỡng
Lục súc... một loài đích thị mày
Lông vàng khoe sắc tưởng rằng hay
Bốn chân đạp đất còn đeo guốc
Hai mắt ngóng trời đợi gió may
Trâng tráo thích oai sừng muốn chĩa
Nhăm nhe phản bạn thúc giò ngay
Lo le lưỡi độc như loài rắn
Liếm láp vét vơ nhét bụng đầy.
CHÓ DẠI
Bài họa
Phạm Quốc Khánh
Chó dại cắn càn, cái thứ mày
Sủa inh thiên hạ tưởng rằng hay
Thối hôi giọng lưỡi loài lừa đảo
Thơm thảo xóm giềng sót chút may
Đi cắn tứ tung gieo nọc độc
Thị uy cả lũ kéo theo ngay
Loài người chẳng sống cùng điên dại
Chung sức diệt cho kẻo họa đầy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét