HỌA THƠ THI HỮU KIM LOAN
GẶP GỠ CÁC BẠN THƠ
Luật Đường cố học để làm thơ
Lòng gửi hồn theo tưởng với mơ
Có bạn, có thầy gì chẳng giỏi
Đua tranh đối họa vẫn đang chờ .
05 - 6 - 2014
---------------------------------
(*) Họa lại bài thơ tặng của thi sĩ Kim Loan:
MỪNG KHÚC ĐƯỜNG THI
Về hưu Quốc Khánh quá say thơ
Nồng thắm thi ca đẹp mộng mơ
Tầm sư lại học thơ Đường luật
Thầy khen, bạn nể, hội mong chờ.
KIM LOAN
05 - 6 - 2014
*BÀI HỌA:
SAO KHỎI ẨM ƯƠNG(**)
Tam nguyên Yên Đổ - tuyệt thơ Đường
Thời mới học theo phải cúi nhường
Nghe tiếng Đào Tiềm, người thấy thẹn
Ai chế thơ ta chẳng bất thường .
06 - 6 - 2014
(**) Bài họa lại bài xướng mới của NTKL:
THI SĨ KHIÊM NHƯỜNG
Dạo này Quốc Khánh lắm thơ Đường
Thơ khá, nghe ra vẫn nhún nhường
Mỗi lần gặp đọc nghe mà sướng
Rồi giễu thơ là ... "lũ ẩm ương'' ...
KL, 06 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét