THÂN TẶNG CLB VĂN NGHỆ CÁNH BUỒM (HÀ NỘI)
HỌP MẶT TIẾN TỚI KỶ NIỆM 25 NĂM
CLB THƠ CÁNH BUỒM - HÀ NỘI
Những cây bút đã có nghề
Ra từ lò viết văn khóa I
Cơ duyên nào cho mình nay lại được
Bút nghiệp dư ... bên các văn nhân
Chẳng cách biệt gì, chỉ chan chứa tình thân
San vui với người lập nên kỷ lục
Và Giải thưởng Thủ đô, toàn quốc
Để hôm nay lại viết thêm nhiều
Thay vải... thêm bền, buồm tiếp tục trôi mau
Tới bến bờ niềm tự hào cầm bút
Chia tay, gì bằng gửi về lời chúc:
Buồm lộng gió căng lướt mãi tới trời xa...
NAM ĐỊNH, 10 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét