GẶP NHAU MÀ MẢI CHUYỆN THƠ
CÀ PHÊ BẠN KHUẤY TRAO CHO THÂN TÌNH...
Vui sao trong hội cà phê
Quây quần bè bạn tìm về bên nhau
Xa gần còn lạ gì đâu
... Nay ... thêm bạn mới với bao thân tình
Nâng ly: "Tôi khuấy... mời anh...
Lần đầu được gặp thi huynh ... Thật là...
Vần thơ nghe cũng mượt mà
Trông người ngay thẳng thật thà đáng yêu
Ly này đích thực lần đầu
Khuấy mời bạn mới gặp nhau đây mà ...''
Lời mời mộc mạc, mặn mà
Thấy như gặp lại bạn xa lâu ngày ...
CAFE CÁT TƯỜNG, 04 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét