NHÂN ĐỌC LOẠT BÀI THƠ ''VỀ HƯU''
''Về hưu''... như thể trường ca
Bao câu nghe thấy nghĩ mà cũng kinh
Mình về hưu vẫn là mình
Sang hèn không bận, nhẹ tênh thôi mà
Trước sau ai chẳng về già
Thẩn thơ, thơ thẩn, thi ca tháng ngày
Về hưu bè bạn đó đây
Cao sang chẳng mải, vui vầy là hơn ...
Bao câu nghe thấy nghĩ mà cũng kinh
Mình về hưu vẫn là mình
Sang hèn không bận, nhẹ tênh thôi mà
Trước sau ai chẳng về già
Thẩn thơ, thơ thẩn, thi ca tháng ngày
Về hưu bè bạn đó đây
Cao sang chẳng mải, vui vầy là hơn ...
NAM ĐỊNH, 22 - 6 - 2014
------------------------
(*) Có rất nhiều giọng thơ xung quanh chuyện về hưu, sẽ trích đăng dần từng mẩu trong GÓC VĂN NGHỆ, còn ở đây chỉ xin đưa một vài đoạn để các bạn cùng xem:
Về hưu thanh thản an nhàn
Khi đương chức sống đàng hoàng thủy chung
Về hưu thư thái ung dung
Khi đang làm việc tấm lòng thẳng ngay
Về hưu vui vẻ suốt ngày
Là người hay thích giãi bày, nhân văn...
... Về hưu chẳng thích kể công
Bởi thành tích kể cũng không làm gì
Về hưu chọn phán, lựa phê
Biết đâu lớp trẻ đang chê chính mình
Về hưu mến nghiã, trọng tình
Đến khi về cõi vẫn in bên đời ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét