Đâu phải nghỉ hưu để ở nhà
Ly rượu rót thêm dăm bảy bận
Bát đơm san lại một phần ba
Thi hội nghe mời luôn đủ mặt
Nhóm vui ... bạn gọi, thế là qua
Mới biết về hưu vui lắm đó
Vô tư: thơ, rượu quyện cùng trà.
07 - 6 - 2014
-----------------------------
(*) Họa bài của nhà thơ Trần Hữu Chí trong tập ''NẮNG THU'':
VỢ VẮNG NHÀ
Ai qua năm tháng vợ chơi xa
Mới hiểu cho nhau cảnh ở nhà
Rượu rót vài ly đành uống nửa
Cơm đun một bữa để ăn ba
Cỗ bàn em đón thường không đến
Đình đám bạn mời lúc chẳng qua
Bấm đốt ngón tay mong hết tháng
Để canh cơm nóng, đượm hương trà.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét