HỌA SĨ - THI SĨ - HỘI TRƯỞNG LÊ TIẾN VƯỢNG VÀ
CÁC HỘI VIÊN, BẠN THƠ TẶNG SÁCH CHO NHAU
TÁC PHẨM MỚI CỦA LÊ THANH HẢO VÂN
TRAO TẶNG CLB THƠ CÁNH BUỒM
BIẾT CHĂNG? (1)
Biết lo thì có nhà xây
Biết đủ sao túi chẳng đầy ba gang
Bến vàng đã dám đợi chàng
Cớ sao lòng lại hoang mang hỡi lòng ?
CHẲNG LỤY TRỜI (2)
Lụy tình cứ lụy đừng dời
Lụy đò, đò chở ắt rồi sẽ qua
Trời đang bận bịu chốn xa
À ơi ... lớn sẽ tìm ra gốc mình ...
DUYÊN NỔI (3)
Tặng luôn chớ để đến mai
Trời hè oi nóng, bông nhài héo đi
Duyên trời ban, giữ làm chi
Đợi gì rơm rạ, chờ chi sóng cồn?
ĐỒNG CHẲNG HẾT THƠ (4)
Hết mùa, đồng hết rạ rơm
Đã bên thi sĩ thơ còn mãi bay
Nhắn thơ nhắn đến mỏi tay
Cây thơ lớn sẽ nở đầy hoa thơ ...
NAM ĐỊNH, 11 - 6 - 2014
---------------------------------------
(*) NHÂN NHẬN ĐƯỢC MẤY BÀI THƠ TRONG TẬP ''TÓC MÂY '' CỦA LÊ THANH HẢO VÂN, XIN VIẾT MẤY BÀI ĐỐI ĐÁP CHO VUI. NHỮNG BÀI THƠ NÀY HOÀN TOÀN GÓP VUI, KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC BỞI BẤT CỨ THỨ LUẬT NÀO.
(1) Bài thứ nhất để đáp lại bài
BIẾT...
Biết đủ thì bụng chẳng đầy
Biết lo mấy chốc nhà xây đàng hoàng
Biết yêu lòng lại hoang mang
Bến vàng có biết mình đang đợi đò.
(2) Đáp lại bài:
CHỮ LỤY
Lụy đò vốn lẽ xưa nay
Nhưng còn cái lụy tình say khó dời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Vẫn còn một lụy à ơi chốn nào.
(3) Đáp lại bài:
DUYÊN THẦM
Tặng ai là chuyện ngày mai
Dù là một nhánh hoa nhài vẫn thơm
Có duyên, thì vượt sóng cồn
Vàng bên rơm rạ thơm nồng hương yêu.
(4)Đáp lại bài:
CÁNH ĐỒNG THI SĨ
Đồng nào đồng chẳng rạ rơm
Nếu là thi sĩ thì đơm cho đầy
Nhắn vào điện thoại không dây
Thơ xanh cùng sóng lúa đầy hương xuân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét