Y Ê U (*)
Tháng trước , tôi trông có một nàng
Thoáng qua ai cũng phải nhìn ngang
Làn da , gương mặt xinh xinh quá
Dáng đứng , điệu đi nhẹ nhẹ nhàng
Má thắm mắt cười cười dưới nắng
Môi tươi miệng hát hát đoan trang
Đã xin phép mẹ, yêu cô ấy
Trước Tết năm nay sẽ cưới nàng.
07 - 6 - 2014
-----------------------------
(*) Họa bài của nhà thơ Trần Hữu Chí trong tập ''Nắng Thu II''
T I Ế C
Ngày trước yêu tôi có một nàng
Đôi bờ môi thắm, nét mày ngang
Mắt huyền đen láy duyên duyên dáng
Da trắng hồng tươi mịn mịn màng
Cách đứng, điệu đi - đi uyển chuyển
Lời ăn tiếng nói - nói đoan trang
Tiếc rằng cha mẹ tôi không thuận
Vì tính tuổi tôi ''khắc'' tuổi nàng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét