TẶNG ANH HOÀNG CHÂU KHÁNH, TÁC GIẢ
BÀI THƠ ''CHỊ THƯƠNG BINH VÁ XE''
NHÀ THƠ HOÀNG CHÂU KHÁNH
BÊN CÁC BẠN THƠ
BÊN CÁC BẠN THƠ
Anh Hoàng Châu Khánh - Hòa Bình
Bài thơ nặng những tâm tình năm xưa
Đời qua năm nắng mười mưa
Nỗi đau quặn những vần thơ mãi còn
Cứa vào da , xé vào lòng
Ơi người chiến sĩ xung phong thủa nào
Thịt xương thương tích vẫn đau
Vết thương đời biết đến bao giờ lành?
NAM ĐỊNH, 13 - 6 - 2014
-------------------------
(*) Nhà thơ Hoàng Châu Khánh (Nhật Linh) đã viết bài thơ ''vàng''
CHỊ THƯƠNG BINH VÁ XE
Chị ngồi yên lặng vá xe
Chờ khô nhựa dán, vẳng nghe lòng mình
Một thời áo lính mỏng manh
Gió qua cắt thịt, chăn dành cùng che
Hôm nay cơm áo bên hè
Chân co, chân duỗi lắng nghe cõi lòng
Thiếu chân, vắng cả đàn ông
Bờ sông chỉ lở mà không có bồi
Chị ngồi vá lại cuộc đời
Măng sông nối lại một thời xa xưa
Một thời rau thiếu muối thừa
Một thời đội nắng tát mưa vá đường
Mồ xanh thừa thịt, thiếu xương
Vành khăn trắng cắm tiêu đường qua thung
Nhớ thời khói lửa bão bùng
Miếng cơm ăn đứng ngồi chung chật hầm
Dựa lòng giải kín xa xăm
Bịt lên lỗ thủng tháng năm xa nhà
Một thời nụ chẳng thành hoa
Trang thư khát bỏng tình nhà nhớ thương
Hôm nay lặng lẽ bên đường
Nhặt câu thơ vá đau thương một đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét