CHIỀU TÀ BÓNG NÚI NGHIÊNG NGHIÊNG
AI NGƯỜI THẤU NỖI NIỀM RIÊNG CHO MÌNH
NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
RẤT THÀNH CÔNG VỚI NÉT THƠ
HỒN NHIÊN Ở TUỔI THIẾU NHI
NHÀ THƠ PHẠM TRƯỜNG AN
THÀNH CÔNG VỚI NÉT THƠ SÂU ĐẬM
GIÀ DẶN Ở TUỔI NGOÀI HAI MƯƠI
Đăng Khoa, hoa nở ... sương tan
Hoa Mười Giờ hé... Trường An thả vần
Duyên Trời chăn chữ dắt văn
Bách nhân hữu nhất ... nên danh với đời
Ta tìm một chốn rong chơi
Lấy trò ghép chữ làm vui ban chiều ...
THÀNH NAM, 28 - 02 - 2017
TRI KỶ CÙNG THƠ (*)
VỀ ĐÂY GẦN CÁC BẠN THƠ
Thơ là bạn của hồn ta
Bên lòng hôm sớm ngâm nga đôi lời
Khép mình với tháng ngày trôi
Tâm hồn khóa kín - cửa đời ... cài then
Hồn thơ dắt mộng cõi Tiên
Lâng lâng mây gió bao miền nhẹ bay
Thơ như tri kỷ mỗi ngày
Cùng ta san sẻ chua cay ngọt ngào...
Lâng lâng mây gió bao miền nhẹ bay
Thơ như tri kỷ mỗi ngày
Cùng ta san sẻ chua cay ngọt ngào...
NAM ĐỊNH, 11- 6 - 2014
---------------------------
(*) Thơ như một thứ đam mê, người ngoài cuộc thấy người yêu thơ, làm thơ, say thơ như kẻ nghiện ngập, sắp điên khùng, nhưng khi xa cách không được giao lưu, viết bài thì thật bức xúc, chán chường. Nhà thơ DĐL có câu đùa ''giễu'' kẻ ham thơ thế này:
''Một xin lập trại ''cai'' thơ
Để cho khỏi phải bơ phờ trắng đêm
Hai xin lập trại điên riêng
Phòng khi những lúc cơn lên thì vào.''
Cứ ngẫm và vận vào cuộc đi tháp tùng, chờ chực giải quyết mấy công việc hành chính ở Hà Nội những ngày qua, không được giao tiếp, làm thơ, gửi thơ qua trang web mới thấm mấy câu thơ của DĐL.
* Một nhà thơ cũng có một chia sẻ tương tự:
Những người không thích gì thơ
Ta say sưa đọc , họ ngờ ... ta điên
Có người nhăn mặt... cảm phiền:
''Chẳng hay... bác vẫn bình yên, dạo này?''
Thế mới biết ở đời muôn màu muôn vẻ, người ta mỗi người tìm kiếm một thứ mà người ta ham thích, người ta say, người ta gắn bó hoặc người ta tôn thờ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét