TẶNG CÁC BẠN THƠ
NHÀ THƠ TRẦN NGỌC TÀI TỪ TẬN HƯNG YÊN ĐẾN THĂM
CÁC THI HỮU ĐỖ NGỌC BÌNH, ĐINH DƯỠNG
TẠI XUÂN TRƯỜNG VÀ NAM ĐỊNH
Trêu thơ là ''lũ điên khùng''
Đi sâu mới tỏ ''anh hùng'' đó nghe
Người thường đâu thể ra đi
Nắng mưa khuya sớm mỗi khi bạn mời
Chỉ riêng có máu thơ thôi
Hễ nghe í ới gọi thời tới luôn
Chẳng bao giờ bó gối buồn
Tay vo , túi rỗng , tiền không , sá gì
Thấy điều bất nghĩa, thị phi
Nước non giặc giã ... máu thì sôi lên ...
Mang tâm vững với chí bền
Nhân văn tình lý mới nên thơ đời
Ngẫm sâu đấu trí với người
Sánh ngang cầm súng ngoài nơi chiến trường
Nhà thơ mang chí anh hùng
Vẫn khiêm nhường nhận là ...''khùng'' mới hay!
27 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét