THÂN TẶNG VỢ CHỒNG
THI HUYNH ĐINH DƯỠNG
Vợ chồng duyên phận rõ ràng rằng
Hạnh phúc trăm năm chẳng thể nhăng
Thách thức anh trêu thơ ít thấy
Đáp đùa chị thuận giỏi hay chăng
Đáp đùa chị thuận giỏi hay chăng
Bốn mùa xuân hạ đà vui suốt
Trăm cõi đoài đông chả sướng bằng
Trời Phật định nên tình thắm thiết
Đắm say nắng sớm tới đêm trăng .
NAM ĐỊNH, 27 - 6 - 2014
---------------------------------------
(*) Bài thơ trên đây họa vui bài thơ tặng vợ
của nhà thơ Đinh Dưỡng:
của nhà thơ Đinh Dưỡng:
MỘT MÁI TÂY HIÊN
Một mái tây hiên ai nói rằng
Trú mưa tiểu đội đủ hay nhăng
Từ xa đã thấy miệng tươi rói
Gần đến vẫn còn cười đấy chăng
Hỏi khắp đông tây nào đã có
Tìm trong nam bắc mấy đâu bằng
Trời xui đất khiến nên ta được
Một mái tây hiên dưới bóng trăng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét