CẢM XÚC LIÊN HOAN THƠ MỪNG
8 NĂM CLB THƠ VIỆT NAM
"Tình yêu - Đất nước - Con người''
Suối nguồn bất tận muôn đời của thơ
Tám năm, CÂU LẠC BỘ THƠ
VIỆT NAM như thác vỡ bờ muôn nơi
Nổi sôi khắp đất cùng trời
Tình yêu, đất nước, con người vang xa
Để cho ta mãi là ta
Trường Sơn thêm vững, Trường Sa thêm bền
Thơ vang khúc hát muôn miền
Thơ mang khí phách muôn nghìn năm xưa
Thi nhân náo nức đường thơ
Ba lô chiến sĩ hồn thơ theo cùng
Trong muôn chiến tích anh hùng
Thi ca giục bước chiến trường ngân nga
Hiểm nguy giữa chốn phong ba
Có câu tục ngữ mẹ cha giục lòng
Lời thề lại vọng núi sông
Chưa tan hết giặc biển Đông chưa về!
HẢI PHÒNG, 15 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét