TẶNG NHÀ THƠ NG.T.B.
Chị đọc hết tập thơ ''Hoa của đất''
Và gửi về đôi điều thân mật ...
Mà với chị, sao tôi không thể viết
Chỉ sợ mắt mình nhìn chẳng đủ xa
Để có thể tìm, có thể nhận ra
Những sâu thẳm sau bao người đã viết
Tôi đã đọc từ câu mở đến tận cùng câu kết
Trong tập thơ chị tặng cho tôi
Thấy phía sau từng chữ từng lời
Là cả một trái tim cháy bỏng
Một tấm lòng hay chính là cuộc sống
Nói bằng câu bằng chữ là gì
Với những câu tứ mỏng, chữ cầu kỳ
Không nói hết con người bình dị
Mà lớn lao, sâu sắc khôn cùng
Cuộc đời, vần thơ rất mực sáng trong
Khiến bao người nói lời khâm phục
Giữa bộn bề muôn ngàn công việc
Vẫn có thơ, có bạn để vui
Việc nhỏ, việc to, việc nước, việc đời
Thơ với đời quyện hòa mà rất sáng
Vượt qua đau thương, mang tài năng, can đảm
Mong còn là gương, gom nắng ấm cho đời !
28 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét