CHÚC MỪNG TRÀNG AN NINH BÌNH
ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN THẾ GIỚI
TRÀNG AN SƠN THỦY HỮU TÌNH
Nước xanh núi thắm pha mây
Anh về chốn ấy cũng ngây ngất lòng
Áo em tím cả nắng hồng
Gác chèo như vẫn mải trông chốn nào
Giật mình nghe tiếng anh chào
Mắt cười sáng với má đào thật tươi
Trên dòng khúc hát đò xuôi
Thuyền như trẩy hội dưới trời Tràng An
Câu trao duyên hát tặng nàng
Mà lòng du khách mênh mang gió đùa
Ngày vui như thể thuyền đua
Tràng An sơn thủy nên thơ diệu kỳ
Mai về nỗi nhớ theo đi
Tràng An ơi có nhớ gì anh chăng ?
24 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét