Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

QUÁ LẠ ĐỜI (*)

Dương Chí Dũng trước giờ nhận án tử hình chung cuộc tại phiên toà phúc thẩm.
DƯƠNG CHÍ DŨNG TRƯỚC TÒA PHÚC THẨM 
NGHE TUYÊN ÁN TỬ HÌNH LẦN CHÓT



Trốn     xa     bỏ    việc ,    lơi     công    sở
Cũng   đáng    thi    hành    kỷ   luật    rồi
Trước   đấy ,   hai    lần   tuyên   án  ''tử''
Nay đà ''...thôi việc'' - chuyện buồn cười
Xót     xa ,    tốn    của     sinh     ra    luật
Ngán  ngẩm,  buồn  hiu ... nín  lặng  thôi
Một   đống  chuyện  về Dương Chí Dũng
Dân   gian,   dân  trí  thiếu ...  muôn  lời !


                                                                                          25 - 6 - 2014
--------------------
(*) Xem báo  dantri.com.vn/ Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong  hai năm ngồi tù. Sau án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình thì Bộ chủ quản mới ký quyết định cho Dương Chí Dũng thôi việc. Nghe sao cứ thấy ... thật lạ tai!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.