VÀ CLB THƠ CA THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ
Xưa là hội "Thảo Hoa Thôn"
Nay là hương thắm sắc son Liễu Đề
Vẫn sông Ninh gió nam về
Vẫn là mùng sáu Liễu Đề chợ xuân
Nhà thơ vẫn cạnh nhà nông
Tiếng thơ tiếng cuốc vọng cùng bên nhau
Lại còn chung hội tuổi cao
Bạn già vui với dạt dào hồn xưa
Sá gì thiếu chữ ghép thơ
Bài ca chiến đấu ngày xưa vẫn rền
Kỹ sư, nhà giáo, cựu binh ...
Dù hưu , dù trẻ - một tình yêu thơ
Tay cầm , mắt đọc , đầu mơ
Liễu Đề ... hương sắc ... tỏa mờ lan xa
Vẫn không quên hẹn mười ba
Về vui bên hội thơ - ca Liều Đề ...
NAM ĐỊNH, 07 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét